Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Khẽ Nói Cùng Trăng


Trăng mười sáu, trăng tròn, trong như ngọc
xuyên qua mành buồn bã rớt vai anh
nhẹ ru anh vào giấc ngủ yên lành
xóa men rượu đắng cay tràn thân khổ

trong giấc mộng niềm riêng anh thố lộ
đau tình người môi đắng chữ nhục vinh
khắc khoải bao đêm trăn trở riêng mình
qua chén rượu ngỡ bên hình có bóng

trong men đắng nghe ngọt bùi rát bỏng
lòng cháy lòng tâm thất hỏng, rời xa
một ngày qua rồi lại một ngày qua
đời chỉ đẹp khi cùng ta, mộng ảo

tình không đến với nhọc nhằn cơm áo
nhìn lại mình đêm tối, ngạo đời vui
từ trên cao Trăng chẳng có tiếng cười
"Trăng mười sáu tại sao mà ủ rủ " (*)

Trăng thương anh trăng tròn ru giấc ngủ
tỉnh giấc buồn trăng ủ rủ lòng anh
Trăng rời xa cho giấc mộng còn xanh
ru nỗi nhớ cho đến ngày trăng vỡ

từ xa vắng gửi về anh tiếng nhớ
nỗi mong chờ xin khẽ nói cùng trăng ...

Tiểu Muội quantu
270204


(*) Phạm Doanh - Túy Ca - Tình Khúc Người Say 6




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả