Xuân đổi mà không mới !
Quê hương ta ơi ! Xuân đang về e lệ
Lùa gió lá đưa
Tường nắng, rào thưa lấp lánh
Những màu xanh bên dưới những hạt sương
Xuân thêm tuổi, thêm bước đời phía trước
Xuân tương lai, xuân vẫn dài lâu
Màu nâu đất lại về bên áo mẹ
Xám bếp than tro quệt bẩn áo cha
Trăng tháng Chạp la ngà như say rượu
Dưới vòng cây, người nằm võng đưa ngang
Bạn sang ngang, ta riêng ta vẫn vậy
Vẫn còn say, quanh quẩn với vòng xoay
Thì mới đó ...một năm nhanh là thế !
Mới giật mình : đàn em nhỏ lớn nhanh
Lá màu xanh hoá vàng rơi xuống đất
Mới ngẩn mình : thân quyến chẳng còn bao !
Thôi mặc nhé ! Xuân có về vẫn đẹp !
Vẫn còn ta ,còn vui thú say Xuân
Ngắm đàn lân đớp tiền thay đớp pháo
Ngắm hoa đào dần quên sắc hoa mai
Đâu còn những ngày xưa đầy thân thiết
Nhậu nhà này rồi sang ngủ nhà kia
Vui thâu đêm xóm nghèo Xuân xum họp
Cùng bạn bè với chú bác gần xa...
Nhưng ít ra, còn riêng Xuân không đổi
Vẫn thủy chung như những tháng ngày xa
Nắng hanh vàng, gió lùa mơn lộc mới
Đất và Trời vang câu chúc xa hoa ...