Đỗ Thị Sáng Trăng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


CÓ LẦN TRĂNG

Có lần trăng đến đây
Bướm giăng mơ thỏ thẻ
Cánh mộng vỗ khe khẽ
Ru tình tròn giấc say

Có lần trăng hẹn mây
Đỉnh cao mời ân ái
Làn gió hờn tê tái
Nỗi buồn thành đá ngây

Ta chờ trăng đêm nay
Nghẹn ngào hồn nguyệt tận
Giấc mơ đầy lận đận
Đêm tàn nào ai hay

Ta đợi trăng mãi đây
Tối mù khung cửa sổ
Tháng ngày rơi thác đổ
Lạnh lùng khói sương bay

Trăng có về đêm nay
Ta mời trăng nhấp rượu
Đất trời ôi tuyệt diệu
Đỏ má trăng hây hây

Ta với trăng cùng say
Giòng suối trong đắm đuối
Linh hồn ta chới với
Chập choàng chuyện gió mây

Trăng này trăng có hay
Một đời ta bám víu
Xác thân lê nặng trĩu
Khoảng trống hờ đôi tay

Bao giờ trăng xuống đây
Đi cùng ta hát dạo
Bài ca dao ngượng ngạo
Xin đời chút tình đầy

tự tặng cho mình


26/01/05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả