Cho em xin cái lì xì !

Cho em một cái lì xì
Vui xuân mơ mộng, năm nầy lấy hên
Nhớ nhe! màu đỏ có tên...
Hoa vàng mai thắm làm hên tuổi nầy

Con gà ẤT DẬU bay lên
Lì xì giấy đỏ, thật hên ghê là...
Tuổi em là tuổi con gà
Nhờ hên, hoá phép... biến ra "Phượng Hoàng"

Nhớ nhe ! giấy đỏ hoa vàng
Thênh thang khoe áo, xóm làng tung tăng
Vui đùa trong nắng xuân sang
Ửng hồng đôi má, trải ngàn ước mơ

Xuân về một bức tâm thơ
Cành mai phước thọ chúc người muôn niên
Lì xì giấy đỏ hoa tiên
Xuân sang năm mới, " lộc hiền" đầy kho !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả