Đỗ Thị Sáng Trăng
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


LÁ THƠ XUÂN



Tôi viết bài thơ viết vội vàng
Đem thương với nhớ gửi xuân sang
Đêm lễ giao thừa xưa hái lộc
Thấy hoa mai nở những mơ màng
Vin cành tay với niềm ao ước
Tiếng pháo vui sao thật rộn ràng
E thẹn má hồng lời khấn khẽ
Lòng thơ tôi nhuốm sợi tơ vàng
Mắt đen nai nhỏ buồn se sẻ
Mong ước xuân đi chẳng bẽ bàng
Tha thiết câu thề xuân nhớ nhé
Tình xuân thắm mãi những cung đàn
Lưu luyến xuân đi xuân lại đến
Áo trắng tình tôi vẫn dịu dàng
Hoa mai lại nở màu thương mến
Chào xuân thơ viết vội đôi hàng...



(12/03)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả