Bóng Và Thơ



Lời cuối tình anh mến gởi em
tim nghe giá lạnh, gió xuyên rèm
bên song cửa nhỏ, hồn quay quắt
trĩu nặng tơ tình tràn bóng đêm

Anh hỡi ! Yêu chi loài cỏ dại ?
ngày qua, tháng lại chỉ buồn thôi
đôi dòng thơ nhỏ tim ghi mãi
lệ đắng riêng mang, dạ nát bời !

tình sầu chất ngất tình sầu Đông
Xuân đến mà vui ... đâu ở lòng
nắng Hạ bừng say hồn nức nở
Thu về lá đổ, buồn mênh mông !

cánh Tím Phong Lan nhụy rữa tàn
mưa đời, gió dập, sắc hương tan
còn đâu nguyên vẹn dành ai nữa
Thương xót chi anh tình lỡ làng

Nếu thật lòng anh đã trót yêu ?!
thì xin anh nhé mộng không nhiều
giữ trong tủ kín, ngăn tim nhớ
cho "Bóng" và "Thơ" mãi diễm kiều !


26.01.2005 ____________________________
Phượng Vỹ buồn thương nhớ đậm tim yêu ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả