Nếu Còn Tâm Tư
Ta gọi đêm xưa trăng nhạt màu
Chắc ai đã mượn áng nguyệt câu
Đem về soi lại dòng thơ cũ
Vết bụi mờ phai giấy nát nhàu
Lòng muốn tìm nhau, tìm nơi đâu
Duyên xưa đã gãy một nhịp cầu
Lời yêu cũ kỹ như kinh kệ
Nghìn thu nhung nhớ chỉ đôi câu
Giấc điệp trùng phùng giờ thừa thãi
Nửa sao vương vấn, nửa muốn quên
Tâm tư cuốn xoáy mùa giông bão
Nên hồn đành ngộp giữa thôi miên
Nghe dấu tàn phai bước qua thềm
Vỗ về dĩ vãng một giấc êm
Thạch sùng trên vách thầm cầu nguyện
Cho tình thoi thóp kéo qua đêm
Sớm mai thức dậy van tiếng chim
Chớ hát cơ cầu ta rối thêm
Cứ để say kia còn say mãi
Men đắng tương tư nhũn môi mềm
MPN./.January 25, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net