Kỳ Duyên Ảo Ảnh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


XIN ĐỪNG PHẠT TIỂU !

Sư thầy phạt chú một tuần hương
Chú tiểu bây giờ rõ đáng thương
Gối quì thật thẳng lâm râm đọc
Chốc chốc phùng mang thổi thổi hương

Mắt mờ gối mỏi sao thuộc kinh
Tiểu còn cố nhịn cứng cả mình
Muốn xin tiểu lại lo lại sợ
Trân mình tiểu đại khỏi dám xin

Thầy thấy tuần hương đã quá giờ
Sao mà tiểu lại cứ trơ trơ
Thầy ra dừng bước thầy mới hỏi
Ối trời ôi ối ...thật là dơ

Tiểu đỏ mặt mày tiểu tía tai
Xin thầy đừng phạt tiểu lần hai
Một lần hương nguyện dài quá đủ
Tiểu giặt tiểu lau thật mệt nhoài

(Xin Đừng Phạt Tiểu _KDAA)



05/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả