Lỡ Làng

em về đan tóc bên song
nhìn mây bãng lãng xoay vòng trên không
lệ đâu chợt nhỏ thành dòng
thương tình thưở ấy sầu đong sao vừa

em về góp nhặt thư xưa
chắt chiu kỷ niệm bao mùa ái ân
tình nào người đã một lần
tay trao nhẫn cưới định phần tơ duyên

em về mơ chuyện thần tiên
mắt say trong mắt chiều nghiêng mộng đời
lời ai tha thiết tuyệt vời
nguyện thề chung thủy sao dời chẳng quên

em về chân lạc lối quen
người xưa chừ đã thay tên lạ rồi
cảnh xưa cũng đã tơi bời
hoang sơ kỷ niệm nhuốm đời cô đơn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả