Nhật Ký ...Trang (9)
Nỗi buồn xa đến bên tôi đứng đó
Bên thềm khuya mưa gió vẫn lê thê
Buồn quay đi giấc ngủ chả muốn về
Có một chút tái tê rơi xuống má
Ðêm mùa đông cõi lòng hiu quạnh qúa
Hai hôm nay thơ trở giấc ưu phiền
Hình như trời cũng có nỗi niềm riêng
Ðang che dấu dù tiếng mưa thê thiết
Tôi hỏi nhỏ lòng tôi xem có biết
Ai chờ ai sao nhung nhớ thế này
Ðông sắp tàn còn thấy chiếc lá bay
Bay rất nhẹ trong vườn thơ kỷ niệm
Thơ mất nghĩa khi không còn hứa hẹn
Vần điệu nào theo đến cũng dở dang
Ðành thôi ...tôi viết vội đôi hàng
Gởi nỗi nhớ muộn màng về phương đó !