Còn Gì Cho Nhau
Xưa kia mình gặp chẳng chào
Nhà em anh tưởng ai rào mất tiêu
Dù biết em, sợ lắm điều
Thầm yêu lặng lẽ mổi chiều cô đơn
Em vô tư, tuổi giận hờn
Anh tựa chiếc áo cũ sờn đã lâu
Hồn nhiên trong trắng hoa cau
Em như trinh nữ đậm mầu ngây thơ
Còn anh quá tuổi trăng chờ
Thời gian xóa nhẹ ước mơ tao đàn
Bông ngâu cánh nhỏ nụ vàng
Tình em thơm ngát dịu dàng sắc hương
Đành làm con nhện tơ vương
Xót xa luyến tiếc đoạn đường qua đi
Đời người ngắn ngủi quá chi
Tơ duyên ngang trái còn gì cho nhau.
Andy Nguyen Jan 27, 2005
Anh muốn... dù đời mãi nắng mưa
Môi hoa chạm nhẹ mộng say sưa
Được yêu vuốt tóc nàng hương thoảng
Và ước có em đủ bốn mùa