Xuân mẹ , đã đâu rồi ?

Xuân đó, xuân đây, xuân với xuân
Bao năm xa cách, bỗng như gần
Xuân đến, xuân đi, xuân muôn thuở ...
Đôi bờ chia cách, bến bờ xuân

Xuân mẹ ôm con tròn bao tuổi
Đục, trong dòng sửa chảy môi người
Tuổi xuân mẹ vắt ra thành lệ
Tưới lên đời con trẻ trăm năm

Trồng người một kiếp xuân mẹ héo
Trồng cây phân bón đất ươm mầm
Tóc biếc, mẹ giờ pha sương tuyết
Xuân con, muôn sợi thiết tha xanh

Xuân đến, xuân đi, vòng luân chuyển
Quê hương, sông núi, dãy mây trời
Lặng lẽ ngày xuân nơi đất khách
Mẹ ơi ! xuân mẹ đã đâu rồi ?




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả