VỌNG TƯỞNG 1 !
Yêu thế đó nhẹ nhàng như chút gió
Con đã từng tình nguyện để mà yêu !
Thượng đế ơi đừng cợt diễu con nhiều
Lòng chân thật sao tình yêu dối trá ?
Tình của con hơn ai người đã rõ
Mặn bờ môi cất dấu những lời yêu
Con nguyện cầu trong tâm khảm từ lâu
Nhưng tình mãi ngàn ngày xa với vắng
Con đã yêu với chút lòng ngay thẳng
Ôi tình con là thế quá cuồng si !
Người cao xa hay cố chẳng nghe gì
Chẳng muốn giúp khi con đang cầu cứu
Chỉ thét lên cùng thơ trong vũ trụ
Là con yêu tha thiết thế mà thôi
Lại lặng thầm con nói chẳng rõ lời
Khi nhắc đến tên người con yêu dấu
Những tiếng yêu chỉ mình người rõ thấu
Những điệp tư độc tấu khúc thơ bi
Mối tình câm con lặng lẽ ôm ghì
Theo cùng với trăng khi tròn khi khuyết .
(Vọng Tưởng _Người Yêu Không Cưới )
05/12/2002