Yêu Em
Yêu em anh cứ yêu ngầm
Cô liêu lặng lẽ âm thầm yêu em
Yêu em anh hổng dám ghen
Sợ em hờn giận lãng quên buồn rầu
Từng đêm thao thức thật lâu
Bâng khuâng trăn trở ưu sầu vì đâu
Vẫn mong tình mãi đượm mầu
Xanh xanh đỏ đỏ như trầu quyện vôi
Cho dù cách trở xa xôi
Bền gan ta đợi tình rồi thắm duyên
Yêu em anh vẫn giữ nguyên
Thư hình em tặng Diễm Uyên tên đề
Một lòng cho vẹn lời thề
Sao dời trăng đổi chỉ mê dáng người
Ta yêu ánh mắt nụ cười
Hồn nhiên vui vẻ đôi mươi tuổi đời.
Sông hồ phiêu lãng nơi nơi
Gặp em dù chẳng tỏ lời vẫn yêu
Tình này tâm nguyện chắt chiêu
Hai ta chung lối nắng chiều hờn ghen.
Andy Nguyen Jan 27, 2005