Xuân Về Nhớ Ai

Xuân về ươm nắng má em hồng
Liếc nhìn xinh xắn mà ước mong
Gom hết yêu đương vào trong mộng
Gửi đến nàng thơ lãng mạn không?

Gió xuân nhè nhẹ thổi hắt hiu
Cô đơn chiếc bóng cảnh đìu hiu
Bên đó đang cầm tay ai nhỉ
Dối gian nhau nhé khỏi buồn nhiều

Lời thơ ai viết thật đáng yêu
Xao xuyến lòng ta mỗi buổi chiều
Tình thơ man mác nhiều nhung nhớ
Không nói mà sao hiểu thật nhiều

Vẫn nhớ đến nhau buổi thiếu thời
Cái thuở ban đầu tuổi đôi mươi
Dại khờ vun đắp nhiều mơ uớc
Xuân về nghĩ lại khóc hơn cười.

Andy Nguyen Jan 27, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả