Tuyết, Anh và Trăng
Thơ mộng quá anh ơi em muốn
Dạo bước cùng anh dưới ánh trăng
Một mình em nơi đây cùng tuyết lạnh
Không có anh và cũng không có trăng
Bên ni trăng không sáng
Chỉ có tuyết lạnh thôi
Không anh đời mất vui
Biết khi nào anh nhỉ
Hai đứa cùng ngắm trăng
Tuyết đêm nay lại rơi
Lạnh quá không có ai
Cùng em ngồi ngắm tuyết
Chỉ còn em mà thôi
Đời này thật vô nghĩa
Không có anh cùng em
Ngắm trăng và ngắm tuyết
Anh có biết không anh
Phương Bắc lạnh thấu xương
Chỉ mình em nơi này
Đón gió bắc đơn phương
Đợi hoài cũng chẳng thấy
Tuấn kiệt nào nghé thăm
Xuân này thì cũng thế
Chỉ mình em đón xuân
Đông Buồn - January 27- 2005