NẾU ANH GỌI EM LÀ CÔ BÉ
Anh đâu dám gọi em là cô bé
Vì bé nhè anh phải dỗ cả đêm
Bắt anh ru bằng lời hát êm đềm
Thêm kể chuyện cho em tròn giấc ngủ
Anh vẫn biết vạn lời vẫn chưa đủ
Khi mặt trời ló dạng tiếng chim ca
Em sẽ bắt anh gom nắng chan hòa
Tặng hồng đỏ không thì em không chịu
Vẫn chưa đủ, còn đòi anh ra hiệu
Dậy đi nào, Bé hãy dậy đi thôi
Và vần thơ trau đổi lúc bé ngồi
Hai ta sẽ đùa vui trong vườn nhỏ
Bé vẫn thích đôi ta cùng dạo phố
Bé sẽ đòi quà bánh, lẫn ô mai
Đi rong chơi cho hết chuỗi ngày dài
Cho hạnh phúc đôi ta dài vô tận...