Lời Thơ Gởi Ai ?
Thơ Ai trong sáng mơ màng
Em tà áo trắng đợi Ai tan trường
Ngang vai một mái tóc thề
Em nghiêng vành nón hững hờ với Ai
Lời Em buồn cảnh mùa Thu
Anh trời bắc mỹ Em trời bắc âu
Lòng Ai ngụp lặn vô thường
Anh đây không nói em nào có hay
Cho tôi mạo muội đôi lời
Nhận tôi khen tặng đôi lời tới em
Hôm qua tôi mộng nằm mơ
Vô tình Ai đã dẫn tôi vào hồn
Mắt em mắt lạ hồn nhiên
Anh là người lạ Ai là người quen
Lời Anh chào hỏi ân tình
Sau này em bạn đường đời với Ai
Ai Gởi Ai
AT
1 - 27 - 05