Những tự khúc ru ta

1. xuân
những mặt trời nhú ra từ mắt lá
lúng liếng cười e ấp cánh hoa xinh
nghe mạch chuyển rùng mình lên ngơ ngác
biết xuân về rạo rực giữa triêu minh

2. hạ
chiều tim tím đôi má hồng vẫn ửng?
gió đi rồi tóc e thẹn bờ môi?
đêm tận nguyệt bóng nào in đáy mắt?
em và anh - chỉ một bóng bên đời???

3. thu
ngập tràn gió gọi heo may
em - chim nhỏ, nhập theo bầy phương xa
sao đêm mắt đỏ đèn hoa
trăng nghiêng lối nhớ vỡ òa bóng thu

4. đông
đường xa heo hút bóng hình
mãi mê cất nhặt chênh vênh bội thừa
dòng đời lấp lửng bóng mưa
phải là bóng nhớ ngày xưa chợt về?

(alt - 28/01/2005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả