Hình như ...

còn chút gì vướng lại
giữa ngày xưa và nay
mắt - đôi lần vơ vẩn
tìm được gì buổi nay

ngày xưa là lâu lắm
em hiểu rồi phải không
để chi bờ tóc rối
vụn về phương trời đông

nắng tắt, chiều thật sớm
tháng một của hôm nay
đố em mới hay cũ ?
sao lạ... vẫn trời mây !

giọt vắn dài chi chít
đọng lại thành dòng sông
rót ra ngoài xưa nhé
khói thơm quyện bay vòng

ngày xưa vào lửa đỏ
để nuôi nấng ngày nay
từng ngày qua rất vội
chưa kịp ngẩn lại nhìn

bước đi là bước nữa
chống kịp đến chiều nay
biết bao người mong đợi
thôi tìm nữa, ngày qua !

(bài thơ lúc vo gạo ...)

01.27.05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả