Ngủ ngoan tôi nhé!

ngủ nhé ngàn hoa
hoàng hôn trăng ngà
ru ta tự khúc
giọt buồn phôi pha

ngủ ngoan à ơi
tím chiều buông lơi
ru ta tự khúc
mộng xanh nụ cười

một dòng sông êm
mây trôi bồng bềnh
ru ta tự khúc
xóa đời buồn tênh

gọi từ hồng hoang
lao xao bụi vàng
ru ta tự khúc
dội về mênh mang

ngủ ngoan tôi nhé
hồ trăng bóng đầy
lệ như sương giá
ngập tràn tóc mây

ngủ ngoan tôi nhé
thả nhẹ bàn tay
lời ru loạn nhịp
dội hồn mê say
ngủ ngoan tôi nhé
mặc đời đắng cay

ngủ ngoan tôi nhé!

(alt - những tự khúc ru ta - 28/01/2005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả