Ngỡ là em ...!!!

Tôi lang thang
Trên phố chiều nay
Kiếm tìm em
Giữa dòng người qua lại
Kìa dáng thân quen
Nhưng ... nào không phải
Chiều hoàng hôn vội vã qua mau ...


Bước lang thang
chẳng biết sẽ về đâu
Vô tình chợt
Gót chân đưa trở lại
Góc phố năm xưa
Nơi em đứng đợi
Mà giờ đây
Trống vắng buồn tênh ...


Tôi kiếm tìm
Niềm hạnh phúc mong manh
Mà có lẽ chỉ là điều hư ảo
Ngoài trời không mưa
Mà lòng tôi giông bão
Cố quên đi
Nhưng vẫn nhớ thật nhiều
Cuối con đường
Bóng tối ngả liêu xiêu
Chân ai bước
Mà tôi dường cứ ngỡ
Là bóng em yêu lxưa cũ trở về ...!!!

27 jan 05




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả