Nguyễn Hoài Trang
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Anh Đang Sống

"Hỡi ai có nhớ, em bé Việt
Nằm chết bên đường chẳng chiếu manh"
***

Anh đang sống
những ngày không thấy nắng
Và bao ngày
với xa vắng nhớ thương
Ánh nắng tươi đâu chỉ trải trên đường
Niềm ước vọng vẫn cần tia nắng ấm

Anh đang đứng
trong góc trời tranh sáng
Gom góp gì
giữa cuộc sống bon chen
Bữa ăn ngon, chai rượu quý, sang-hèn
Chiếc áo gấm bên cảnh đời hoa mỹ

Nửa đời qua
cố quên lời chung thủy
Trôi theo dòng
với cuộc sống về đêm
Quê hương nghèo còn lây lất thê lương
Anh tự nhủ để ngày mai, hẵn tính

Và còn anh
tiếng ngày xưa lanh lảnh
Giữa ba quân
anh thét tiếng kiên cường
Anh hùng đâu mà để mất biên cương
Trao giặc đỏ bao trái tim rướm máu

Và chính anh
nơi đây anh cười ngạo
Suốt bao ngày
trong cuộc sống cuồng điên
Anh đã quên những hệ lụy ưu phiền
Anh để lại trên quê hương ruồng bỏ

Hăm tám năm
Quê hương trong ngục đỏ
Và bây giờ anh đứng đó khoanh tay ?


Tiểu Muội quantu
110603




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả