Tình Thơ

Viết tình thơ khi người ta biết nhớ
Sẽ êm đềm như gió thoảng qua hè
Buồn nhẹ nhàng nhờ có áng mây che
Em hạnh phúc nghe lời thơ tha thiết

Nhớ nhau thế có phải thơ đã biết
Thơ đắm say từ kiếp trước không nào
Hẹn gặp nhau chiều nhớ lúc chiêm bao
Em đón nhận ngọt ngào thơ trao tặng

Ðọc thơ anh thơ dỗi hờn trong nắng
Có lệ vui nhỏ giọt đắng xuống đời
Ngỡ hồn thơ sẽ nhận chịu đơn côi
Vì chút lỗi ngày xưa em vướng phải

Tại thơ thôi vết thương lòng còn mãi
Em bỏ quên những ngang trái lâu rồi
Nhưng khi thơ theo đuổi áng mây trời
Em chợt thấy có bồi hồi thương cảm

Bao tháng ngày thơ ngậm ngùi thê thảm
Gỡ làm sao sợi tơ rối trong lòng
Có nhiều khi em muốn đứt cho xong
Ngoài nửa bước nửa bước trong tiếc nuối

Như thế đó bảo thơ yêu giả dối
Em thật lòng sẽ hỏi lại thơ thôi
Thơ yêu ơi...biết tương tư thơ rồi
Ðừng phụ nhé , tình thơ em yêu nhất !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả