Hoàng Tử Của Lòng Em

Câu chuyện ngày xưa kể lại rằng
Có người Hầu Nữ tuổi tròn trăng
Yêu chàng Hoàng Tử say mê lắm
Săn sóc cho chàng suốt tháng năm

Biết vui trong lúc thấy chàng cười
Biết cười khi gặp chàng vui tươi
Niềm vui rạng rỡ trong câu nói
Theo bước chàng đi đến dáng ngồi

Chàng nhỡ cau mày một cái thôi
Nàng Hầu nghe lạnh buốt bờ môi
Chàng nhìn gió cuốn mây trong nắng
Nàng thấy bâng khuâng dạ xót rồi

Ước nguyện tình yêu xuống cuộc đời
Sao trời thương quá cũng dời ngôi
Cho chàng gặp được người trong mộng
Hoàng Tử Công Nương :thật xứng đôi!

Nàng đón niềm vui mới tuyệt vời
Biết người yêu dấu hết đơn côi
Mùa xuân nở đẹp trên môi thắm
Hạnh phúc cho chàng hạnh phúc ơi !!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả