Bé đến mồ Cha (2)
Có một loài hoa lạ
Mộc từ cánh rừng hoang
Từng giọt sương chăm bón
Hoa nở chốn quạnh hiu
Trên trời lồng lộng gió
Tím thẳm buổi rừng chiều
Mưa thi nhau đỗ hạt
Đầm đìa cơn bão giông
Bé băng đồng vượt suối
Đêm tối trời ba mươi
Nén hương còn một nửa
Bé khấn lời Cha ơi ...!
Cánh hoa rung rinh lạ
Trên nấm mồ đơn côi
Tỏa hương thơm ngào ngạt
Bé chạnh lòng lệ rơi
Đêm chìm sâu tối thẳm
Tiếng nấc tràn chơi vơi
Bé thương Cha lặng lẽ
Đêm giao thừa Cha ơi !
Bé hát khúc "mừng xuân"
Tặng Cha đà yên ngủ
Lời hát tràn trên khơi
Hoa lung linh như cười ...
Bé hát lời dịu vợi
Tình thiêng liêng vĩnh cửu
Hoa tình thương mãi nở
Bền vững đến muôn đời
Thương cha hoài cha ơi ...!