bài thơ tình đẹp nhất
"anh đường anh , em đường em..."
tiếng hát buồn dìu dặt nỗi thương đau
nhớ nhung ơi...kỷ niệm có phai màu
xin trọn vẹn cho nhau bài thơ cuối
em những tưởng không bao giờ tiếc nuối
nhưng sáng nay mưa rơi xuống cuộc đời
mưa rơi buồn như nước mắt em rơi
mưa trút nước...cuốn thuyền xa bến đợi
con sóng tình chở em theo anh với
níu anh rồi , thôi chờ tới kiếp sau
lấy mây hồng cột chặt giữ đời nhau
trăng với nước sáng khung trời huyền ảo
mình kết lại ngàn sao trên chiếc áo
áo tình chung lóng lánh sắc màu mơ
anh có nghe tiếng sóng quyện vào thơ
thành nhạc điệu...tango...cho em hát !
tình như mây , tình như trời xanh ngát
tình như sương , như suối mát ngọt ngào
tình như hoa...hoa mai hoa cúc hoa đào
thêm một đoá hoa hồng , yêu dấu nhé !