Khúc Khích Cười Xuân
Khúc khích ai kia đã đứng cười
Môi hồng chúm chím thật là tươi
Em mười lăm tuổi hay mười sáu
Cái tuổi hồn nhiên như nước xuôi
Khúc khích giật mình bị quả tang
Hàm răng xinh xắn mọc hai hàng
Đưa tay che miệng quay nơi khác
Mà tiếng cười vui vẫn rộn ràng
Khúc khích mùa Xuân sắp đến rồi
Nụ cười dòn dã nở trên môi
Em đưa mạch sống, hồn thơ trẻ
Muôn kẻ vì em đứng bồi hồi
Khúc khích cười vui hơn pháo hồng
Mùa Xuân vườn nở vạn ngàn bông
Nụ hoa hàm tiếu trên môi thắm
Tôi giữ gìn luôn soi sáng chung
Nguyên Đỗ
Chuẩn bị vào Xuân Ất Dậu
28/1/2005