VU VƠ
1 -
bừa qua gặp lão ăn mày
hỏi rằng : sao mãi ngồi đây xin tiền ?
lão ta quắt mắt cự liền :
nơi nào là chỗ cho tiền chỉ ta !
2 -
Rượu say đáy lủng chai đầy
nghiêng đời xuống thấp cho gầy cái tôi
nhặt lên hình bóng chẻ đôi
ráp hoài . nửa đứng , nửa ngồi - chán ghê !
3 -
lỡ thân rớt đáy cuộc đời
nắng nào đủ sức hong tôi chín vàng ?
dấu thân trong Quỷ Môn Quan
nhân tâm còn kéo tro tàn lên chơi !
4 -
gánh gồng chữ nghĩa lên trời
bày ra cái chợ rao mời lợi danh
thế gian mất thế cạnh tranh
trèo lên Phố Ảo đua tranh làm người !