HÌNH NHƯ THÁNG CHẠP CHẬT HƠN .
Một khoảng sân hình vuông
Lùa vào ngàn nỗi nhớ
Cuối năm trời trở gió
Làm tháng Chạp chật hơn
Những ký ức chông chênh
Giam mình trong tháng Chạp
Như đời người phiêu bạt
Vừa thấy lại bến bờ
Tháng cuối năm sắp qua
Hình như thu ngắn lại
Nụ hoa chưa kịp hái
Đã vàng rơi hiên nhà
Khoảng sân tưởng bao la
Chứa không vừa nỗi nhớ
Chắc là đêm trăn trở
Làm tháng vội qua đi
Vẫn là chiều chia tay
Những chiều qua không khác
Nhưng chiều nầy tháng Chạp
Làm sân nhớ thêm đầy/
TRẦN KIÊU BẠC