Nhánh cỏ buồn
Bên thềm trổ nhánh cỏ buồn
Vấn vương luồn gió, giữa đường bay qua
Trăng tà dỏi bóng trên xa
Tương tư ngàn khúc, đẫm qua mắt sầu
Hoang vu gió thổi về đâu ?
Hồn thu diễm tuyệt, giòng châu ngập ngừng
Cỏ buồn sương phủ rưng rưng
Đọt non vừa trổ, nửa chừng vàng ươm
Nắng về đốt cháy cỏ thơm
Chừng như sâu nhỏ vào hồn vu vơ
Trần gian lạc bước hoang sơ
Gió lùa cỏ dại đến bờ trầm luân
Mây chiều lãng đãng trên tầng
Bóng hoà đáy nước, cỏ lầm chân hoa
Gió đi biền biệt phương xa
Ngút ngàn tâm sự nẽo qua lối về
Bao giờ luồn gió ngược đê ?
Bao giờ cỏ hết mân mê nhánh buồn ?
Ru em giấc mộng chiều buông
Bên thềm cỏ dại " thôi buồn từ đây "