Đỗ Hữu Tài
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Thái An

Nắng đổ rộn ràng đón Thái An
Vạt nắng mơn man đôi môi hồng
Đượm lên mầu má hong hong đỏ
Theo gót chân vui sưởi ấm lòng

Mưa nhớ vỗ về giấc Thái An
Khép nhẹ mi ngoan ngủ mơ màng
Chìm trong đáy mắt hồn thơ dại
Là tiếng con tim đập dịu dàng

Gió hỡi thổi dùm tóc Thái An
Vài sợi lang thang trên vai gầy
Chừng như vướng víu người khách lạ
Sung sướng bước sâu xuống vũng lầy

Trăng nhớ đừng hờn với Thái An
Đừng để thênh thang suốt đêm dài
Trăng soi gác vắng nghiêng nghiêng bóng
Sương xuống mông lung dáng trang đài

Thuyền đó ghé vào chở Thái An
Chở cả không gian từ góc trời
Theo con sóng nhỏ trên sông vắng
Khua chiếc thuyền trôi giữa dòng đời

Hoa Nở ngọt ngào Hoa Thái An
Hoa thắm dung nhan hoa biết cười
Hoa xinh như mộng Hoa Băng Tuyết
Hoa chẳng tàn phai trong lòng người

29-1-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả