Thiệp Xuân




Ta lãng tử gối đầu bên vũ trụ
Say mây trời ,sắc lấp lánh vì sao
Nghe sỏi đá uống suối rừng róc rách
Nghe trăng thanh ve vuốt tiếng côn trùng

Chiều đồng hoang ngắm cánh diều chăn gió
Khói lên trời lửa rực đốt cỏ rơm
Nồi cơm niêu bắc lên ba viên gạch
Cá nướng trui khao khát đợi mục đồng

Hoa xuân rộ theo nước trôi về hạ
Thêu áo hoa nền nước biếc da trời
Nghe chơi vơi vài đôi chim vỗ cánh
Khuất chân trời cho vạt nắng rơi rơi

Xuân vừa tới mới tinh trên mầm lộc
Vài nụ son treo lủng lẳng giữa trời
Khắp nơi nơi nhà nhà chờ đón Tết
Đêm ba mươi Phúc Lộc phủ đất trời.

Xuân về đây, xem người ta xuống phố
Chợ hoa xuân thêm tình thắm bướm - hoa
Xem em thơ khoe áo hồng áo tía
Cụ nhà ta sang chúc Tết cụ nhà

Ba ngày Xuân khắp nẻo đường như vắng
Cho nhà nhà thêm rộng tiếng cười vui .
Nồi bánh chưng lửa hồng hai năm tiếp
Thiệp đầu Xuân ta hoan hỉ trao tay.






Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả