Xuân mới
Xuân mới, năm xưa về hối hả
Cỏ may thơm hoa nở sắc hồng
Mây xanh xanh giữa hồ gợn sóng
Tóc em dài từng sợi đong đưa
Đàn én lượn giữa trời nghiêng ngả
Cảnh mùa xuân hoa lá xanh màu
Hương vị ấm từ nhang khói toả
Thức nửa đêm chờ đón giao thừa
Xuân nầy ...!
Anh có thấy mắt em màu nhớ
Nhuộm u buồn hoang vắng xa xưa ?
Từng giọt ướt từ nguồn rơi vội
Như đá ngầm bỗng nỗi trong mưa
Nghe im lặng, hồn xao xuyến lạ
Mơn man về cơn gió xuân qua
Lời ước hẹn trời ghi đất nhớ
Cạnh bên em tình mãi không xa
Anh ru nhẹ hồn em thuở ấy ...
Dòng yêu thương còn mãi không phai
Dấu yêu xưa còn đến hôm nay !
Em sẽ mãi nhớ ngày xuân mới ...