VẼ

Anh vẽ tặng em một nhánh mai .
Cho mùa xuân thắm nẻo tương-lai .
Cho hồn luôn rộn niềm vui-sướng .
Quấn-quít tình ta đậm tháng ngày ,

Anh vẽ cho em một đóa hồng .
Là hoa tươi-thắm buổi trời đông .
Là hoa rực-rỡ từ muôn thuở .
Gợi nhớ thương dâng ngập cõi lòng.

Anh vẽ tặng em một búp sen .
Là màu trong trắng của trinh-nguyên.
Là hương tinh-khiết không thay-đổi .
Giữa chốn trần-ai lắm nhiễu-phiền.

Anh vẽ tặng nàng những cánh lan.
Mong người mãi đẹp với thời-gian.
Mong người vẫn được bao thương-mến.
Và mãi xinh-tươi , chẳng úa tàn .

Ta vẽ cho nhau một đóa tim.
Là hoa huyền-diệu , mộng êm-êm.
Là hoa rạng-rỡ ngàn tinh-tú.
Lấp-lánh tầng cao sáng mỗi đêm



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả