Hạnh phúc lang thang
Hạnh phúc nơi nào anh đi tìm kiếm
Giữa một ngày ở vùng đất xa xăm
Hình bóng người ôi còn mãi biệt tăm
Nên cứ đợi cứ chờ trong vô vọng
Em có hiểu những phút giây trông ngóng
Thật dài thêm cho buồn mãi còn vương
Nắng buổi trưa vẫn chiếu sáng trên đường
Sao chỉ thấy một màu vàng ủ rũ
Tiếng động nào nhắc anh tình hé nụ
Nở qua trời đưa chuyện cũ về qua
Phút này đây chợt hiểu chữ xót xa
Không đơn giản như một lời than thở
Hạnh phúc về đâu lời ca ùa vỡ
Gặm nhấm thêm cho hồn chợt đi hoang
Lòng vẫn mơ ánh sáng một thiên đàng
Của ta đó em ơi còn xa lắc
Và em ơi bỗng tim anh quặn thắt
Khi bên ngày tình héo hắt chờ em...
30/1/2005