Lan Hé Nhụy
Giản dị cánh phong lan
Nhởn nhơ giữa gió ngàn
Đói lòng uống sương tan
Bốn mùa đều tiết xuân
Áo tím màu kiêu sa
Điểm trang mộng hiền hoà
Cho đời rộn thơ ca
Muôn điệu đàn thiết tha
Nụ tình ươm một đoá
Vàng tươi nhụy khơi đài
Ngọt ngào ngây hương phấn
Cho ong vờn bướm bay
Người về từ nơi mô
Khẽ lời chào mơ hồ
Ngẩn ngơ chùm hoa thắm
Vườn yêu ai chợt vô
MPN./.January 30, 2005
Bao giờ lệ trong thơ sẽ cạn
Kỷ niệm nào năm tháng hắt hiu
Xa nhau ngày ấy một chiều
Lời thơ tôi cũng ít nhiều còn đau...
MaiPhi Nguyễn/CNP
RoyalOrchid@sbcglobal.net