Khúc ru thời gian

dòng thời gian lách mình qua kẽ lá
nắng vàng rơi xao xác
tím mây chiều
trên thảm lá
ngập ngừng
buông nỗi nhớ
áo em giờ điệp hoa cúc bâng khuâng?

dòng thời gian lách mình qua khung cửa
vạn cầu vồng lúng liếng
mắt em buông
con chim sẻ
ngác ngơ
trời xanh lạ
áo em xưa còn có thắm sân trường?

con bướm trắng lạc vào đêm trinh mộng
hồn hoa run
hương tỏa cố lưu tình
dòng thời gian
ngược chiều
bảng lảng
sắc mùa đông từ áo trắng phai màu?

nụ tầm xuân vỡ ra muôn giọt nhớ
dây tơ hồng thắp lửa ánh đèn chong
đêm mắt đỏ
chập chờn miên ảnh
dòng thời gian cuồn cuộn
khúc ru tâm.

(alt -ntkrt- 31012005)




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả