Tiếp lời Mẹ ru
nghe tiếng lá chuyển lời ru của Mẹ
những yêu thương chan chứa ngọt môi hồng
xanh giữa trời là sao đêm ru khẽ
gió ru êm tím nhớ giấc thu-đông
nghe sương phả dịu dàng hơi ấm Mẹ
khắc thời gian ngưng đọng tiếng ru xưa
trắng bàng bạc lời ru chiều lam tỏa
miếng trầu thơm giã nhẹ giữa phùn mưa
đêm in dấu bùn non trăng đô thị
tiếng tàu khuya cót két nhớ tre ngà
ao chuôm nhỏ con ếch ngồi trơ mắt
đồng hoa xưa ngất nghễu khối xa hoa
Mẹ khản giọng nuốt lời ru mà mượt
sợi gian nan vắt vẻo tấm lưng còng
con vớt vát tự tâm khô từng hạt
gieo lời ru ngân vọng giữa thinh không.
(alt -ntkrt- 31/01/2005)