Tri Âm

Em muốn gởi đôi lời từ rung cảm
Bằng con tim, ánh mắt với bờ môi
Bạn tri âm dâng xúc cảm bồi hồi
Biết có một trái tim còn nhịp thở

Đường tình ái sao còn nhiều cách trở
Anh nặng nợ trần, em khổ tình duyên
có mấy ai hạnh phúc, vẹn câu nguyền
Hồ thu gợn sóng đảo chao lá vàng

Con tạo vẫn xoay dần theo năm tháng
Giữa cuộc đời tìm kiếm bạn tri âm
Nửa của tôi ơi! đâu mãi bặt tăm
Nửa còn lại bạn hồng nhan tri kỷ

Ta lạc mất giữa dòng đời bi lụy
Nên số phần bạc mệnh kiếp lao đao
Trái tim em như thấm thía tinh sầu
Dường như đã quen dần theo số mạng

Ta không dể quên chuyện tình dĩ vãng
Tự để nguồn rung cảm của con tim
Thoát sầu đau tìm đến chổ bình yên
Cho khỏi kiếp con tầm lo kéo chỉ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả