Sợi Tóc Nào Bay
O^i sợi tóc nào ngày xanh giữ lại trong nhau
Chuyện cũ xa xưa vẫn như trang giấy không nhàu
Ngaỳ nào đó khi mắt mội vẫn đầy câu ước hẹn
Áo trắng sân trường phượng vĩ rưng rưng nghẹn ngào
Thời gian ôi xin lần về trên mắt môi ai
Người yêu ơi xin tìm về đường chiều lá me bay
Nhặt dùm em kỹ niệm của ngaỳ xưa hoa nắng
Giữ hộ dùm em chiều thương nhớ chưa mờ phai
Còn sơi tóc nào trói buộc đời nhau anh hởi
Để những đam mê chất ngất trong nhau không rời
Em sợ rồi mai khi nhịp tim em rối loạn
Bỏ lại bên anh đời chiều nhịp bước lang thang