Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Còn Như Hoả Thạch


Vách núi vô tình vẫn đứng trơ
Mặc cho giông bão đến tình cờ
Mài cội tương tư mòn từng phiến
Cho cõi tâm linh lạnh sương mờ

Đêm nghe tiếng đáy lòng gầm thét
Còn bung hỏa thạch bén lửa hồng
Lá xanh choàng mình cơn ngái ngủ
Ngó bâng quơ tiếc giấc phiêu bồng

Với hỏi gió chiều sao hắt hiu
Mấy dạo thu phong gói hạt yêu
Cớ chi nghe tiếng chiều than thở
Phơi hồn trên đá khóc rong rêu

Ai biết lối tình giăng miên man
Như sợi mây rừng kéo dọc ngang
Một cánh sơn ca khờ vấp ngã
Rơi xuống ghềnh tan mộng đá vàng

Đỉnh núi vỗ mây cười cô độc
Thương kiếp người mấy chặng phong ba
Tưởng tình ôm chặt hơn cám dỗ
Nào biết cung mơ nát lụa là


MPN./.January 30, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả