Cát Nhật Phương
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Em Đâu Ước


Em đâu ước trái tim anh là giòng suối
Chảy miên man trên những nét thơ tình
Để người qua thầm thán phục nghiêng mình
Em sợ lắm lời thơ kia lạc vận

Em đâu ước trái tim anh sâu bất tận
Như đại dương thăm thẳm đáy mơ hồ
Tia nắng em yếu mềm sao thấy được san hô
Sẽ đánh mất thiên đường ta tìm kiếm

Em đâu ước tim anh đầy xa hoa phù phiếm
Những minh châu, ngọc thạch lát trên đường
Đôi chân trần sao dám giẫm lối thương
Chắc điểm hẹn một đời không thể tới

Em đâu ước trái tim anh còn mới
Thơm trinh nguyên những mơ mộng đầu đời
Sợ mai kia nghe tiếng gió gọi mời
Hương tình ái nhạt phai tà áo cũ

Em chỉ ước trái tim anh rung vừa đủ
Để mình em say giữa sóng bềnh bồng
Và muôn thu máu đỏ chảy một dòng
Theo dấu khắc thuỷ chung về vĩnh cửu


MPN./.January 31, 2005



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả