Phan Ảnh Ngọc Cầm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


THÁNG GIÊNG

(Trân quý chúc tất cả anh chị em, bè bạn xa gần
một năm mới an lành và hạnh phúc!)

Em mang nhành mai thắm
Rưng rưng lời hẹn hò
Tháng Giêng giờ đã khác
Thôi mùa đừng co ro

Đêm đi vào nguyệt tận
Vỗ lên bóng mây mờ
Lộc non tan thành khói
Giao thừa về hay chưa

Này hiền ngoan dạ thưa
Xếp trong phong bì đỏ
Này mai vàng đầu ngõ
Treo lời chúc xôn xao

Bao nhiêu điều khát vọng
Xanh tươi lòng nôn nao
Ngày đầu xuân thầm ước
An lành ta trao nhau.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả