Mẹ và Đêm Ba Mươi

Nồi bánh chưng sôi
Mẹ ngỡ...
...tiếng con reo ngoài ngõ
Nhớ lần đi hôm đó
Con hẹn về trong một tối Ba Mươi
Bao mùa xuân Mẹ vá víu nụ cười
Mà bóng con vẫn hoài biền biệt
Con đâu biết thờì gian là khắc nghiệt
Mẹ chờ mong héo hắt tấm thân gầy
Đã bao lần khóe mắt Mẹ cay
Khi nhóm bếp đêm Ba Mươi, và đợi...
Mắt dõi xa vời vợi
Chỉ thấy thẫm đen giữa thinh không
Hơ bàn tay quanh ngọn lửa hồng
Mẹ nghe chừng mệt mỏi
Chiếc bánh chưng Mẹ gói
Không có con để Mẹ cậy nhờ
Và đêm này,
vẫn mình Mẹ bơ vơ
Dáng già yếu liêu xiêu bên bếp lửa
Chiếc bánh chưng Mẹ gói không vuông vức nữa
Nhưng vẫn vẹn đầy nỗi nhớ mong con.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả