sám hối cuối năm
Có những lúc mình nên sám hối
dù biết rằng lỗi phải chi mô ?
sinh ta ra đời vốn có tội
tội thật nhiều nhiều lắm ta ơi
Vẫn ăn năn thành kính cúi đầu
xin tha tội, ngàn lần tha tội
vương quốc kiến, họ hàng nhà sâu
và còn những binh tôm tướng cá
Vô số kể, anh bò, chị vịt
những linh hồn còn đó chung quanh
ta xin lỗi nếu có lần mạo phạm
bởi vì ta nào thấy được (chị) anh!
Mình từng như nhau quyền sinh sát
Để bụng đầy hể hả, chén vui
Ta xin lỗi nhiều lần rất bạc
Chê đủ điều những thứ nuốt qua
Lỗi lớn nhất những ngày thai ghén
Đòi mẹ hiền những thứ lạ chi
Nhắm mắt nuốt vui lòng con trẻ
Chín nặng, mười đau Mẹ được gì !
Tội thêm tội chất chồng như núi
Thịt để con Mẹ ngồi ngậm sương
Nuôi cho con dáng cao mạnh khỏe
Để một ngày cải lý nghịch thường
Có những lúc tự ngồi suy ngẫm
Ôi, thương sao cái kiếp con người
Vẫn gạt ngang những điều ta cảm
Để lần sau ngượng khóc gượng cười !
01.31.05