Khúc ru hoài niệm
rút chân ra khỏi bùn non
chà lên đường làng khấp khểnh
hành trang dăm lời hộ mệnh
đánh rơi vệt cỏ bên đàng
chúc chen một vùng mộng mị
ngược xuôi xô lệch nụ cười
bóng đêm vẽ vòng hệ lụy
tâm trơ vũng lạnh xa khơi
với tay chạm đời xám ngoét
dỏng tai nghe tiếng lạnh vang
điệu ru bạc màu ai oán
lê thân bải hoải bàng hoàng
bao năm mỏi mòn xa xứ
đồng quê níu cánh cò bay
lũy tre - bờ ao - hàng dậu
đêm trăng tát nước hương đầy
tiếng cười trong veo một thuở
lẫn vào cánh gió ngàn mây
hoa cau dậy mùi đất mẹ
thơm nồng vôi quệt ngất ngây
dõi nhìn đàn chim về tổ
nghe trong nhung nhớ dâng đầy
tự mình ngồi ru tâm khúc
xanh dòng dĩ vãng ai hay?
tự mình ngồi ru tâm khúc
xanh dòng thác lệ ai hay?
(alt -ntkrt- 01022005)