Hương xa
Em sẽ gửi cho anh
Một chút hương mùa hạ
Hương bưởi thơm trên tóc dài buông xõa
Quyện trinh nguyên, ngan ngát tiếng yêu đầu.
Em sẽ gửi cho anh
Mùi hương của đêm thâu
Thơm nức dạ lan, quỳnh hoa hé nở
Vương vấn hồn em, nồng nàn nỗi nhớ
Đến ru anh say giấc ngủ bình an.
Em sẽ gửi cho anh
Hương nhẹ nhàng mạc lan
Ẩn chứa tên em, dịu dàng giản dị
Trọn vẹn trao anh mối tình chung thủy
Cả tâm hồn, cả hạnh phúc, tin yêu
Và em gửi cho anh
Lúa thơm ngát đồng chiều
Từng thửa ruộng tỏa hương đồng gió nội
Nồng bùn nâu, mùi rạ thơm, nắng mới
Từ quê nhà nơi anh đã ra đi.
Chút hương xa sẽ theo gió thầm thì
Ôm ấp anh, nhẹ nhàng như hơi thở
Sưởi ấm lòng người con xa xứ sở
Mùa xuân này, em sẽ gửi cho anh…
1/2/05