VỌNG TƯỞNG 2...

Thật ra người ấy chẳng hề yêu
Cũng chẳng vì tôi khổ lụy nhiều
Chỉ có riêng tôi hoài vọng tưởng
Từng đêm sầu muộn bến cô liêu

Thật ra là thế đó là sao ???
Đêm lại từng đêm nhớ dạt dào
Tội nỗi tôi mang tình đơn lẻ
Ôm sầu ấp mộng trách ai cao

Người ấy bao giờ nhớ đến tôi
Trái tim rẽ lối mộng xa rồi
Tôi vẫn bao đêm hoài mộng tưởng
Yêu thầm là thế với đơn côi

Từng phút giây thầm nhớ đến ai
Lòng riêng canh cánh mối u hoài
Viết cho ai tiếp trang nhật ký
Tình này lưu lại khó nguôi ngoai ...

(vọng tưởng 2_nhật ký muộn màng)

06/12/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả