Tôi ghét mùa thu ghét thật rồi
Tôi ghét mùa thu ghét thật rồi
Ghét nghe ray rứt tiếng mưa rơi
Ghét trời u ám sao mà thảm
Gió gào tàn nhẫn ghét thì thôi
Tôi ghét mùa thu ghét thật rồi
Thu về son đỏ ghét tô môi
Áo thơ cũng ghét trời se lạnh
Tóc ghét lược thưa để rối bời
Tôi ghét mùa thu ghét thật rồi
Soi gương tôi ghét dáng người tôi
Hai con mắt đỏ nhìn tôi ghét
Má ghét màu hồng khi phấn trôi
Tôi ghét mùa thu ghét thật rồi
Ghét tình ai đó bạc như vôi
Tôi ghét bao điều toàn gỉa dối
Một chữ ghét thôi đủ giết đời